logo tượng công giáo Filumena

Chân phước Carlo Acutis sẽ được phong thánh sau một phép lạ chữa lành nữa

Một phép lạ mới đã được công nhận là nhờ sự cầu bầu của Carlo Acutis, thiếu niên người Ý qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu. Tòa thánh Vatican đã thông báo như vậy vào ngày 23 tháng 5 năm 2024. Carlo Acutis là một người khơi nguồn cảm hứng cho giới trẻ Công giáo ngày nay.

Thiếu niên Carlo Acutis, lập trình viên của Chúa
Thiếu niên Carlo Acutis, lập trình viên của Chúa

Một phép lạ đã được công nhận là nhờ sự can thiệp của Chân phước Carlo Acutis, thiếu niên người Ý sinh năm 1991 và qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu, thông báo từ sắc lệnh được ban hành bởi Bộ phong Thánh vào ngày 23 tháng 5 năm 2024. Đam mê công nghệ thông tin, Carlo Acutis được gọi là “lập trình viên của Chúa”. Ngày phong thánh của Carlo Acutis sẽ được công bố trong một công nghị tiếp theo.

Để phong thánh cho vị Chân phước, hồ sơ đã trình bày trước Bộ phong thánh về việc chữa lành kỳ diệu, được công nhận là nhờ sự can thiệp của Carlos Acutis, dành cho Valeria, một phụ nữ trẻ sinh ra ở Costa Rica vào ngày 2 tháng 5 năm 2001 nhưng định cư tại Florence vào năm 2018 để học tập.

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2022, nữ sinh viên này đã ngã xe đạp khi đi trên một con đường trong trung tâm thành phố. Bị chấn thương sọ não rất nghiêm trọng, cô được đưa đến bệnh viện Careggi ở Florence nơi cô đã được phẫu thuật gấp để loại bỏ xương chẩm bên phải của hộp sọ nhằm giảm áp lực nội sọ. Tình hình ngay lập tức được đánh giá là rất nguy kịch và gia đình đã được thông báo về khả năng cô có thể qua đời bất cứ lúc nào.

Cùng ngày 2 tháng 7, thư ký của mẹ cô gái bắt đầu cầu nguyện chân phước Carlo Acutis. Ngày 8 tháng 7, mẹ của Valeria đã đi hành hương đến Assisi để cầu nguyện tại mộ của Chân Phước, giao phó con gái của mình và để lại một lá thư viết tay.

Cùng ngày, Valeria bắt đầu tự thở lại và ngày hôm sau, các bác sĩ nhận thấy sự hồi phục vận động của các chi trên và hồi phục một phần khả năng nói.

Ngày 13 tháng 7, Valeria thực hiện các lệnh vận động và ngày 14 tháng 7, ống thở qua khí quản được gỡ bỏ.

Ngày 18 tháng 7 năm 2022, cô được chuyển ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt. Các kết quả từ máy quét cho thấy sự biến mất của xuất huyết não. Bốn ngày sau, cô gái trẻ được chuyển đến khoa thần kinh và vào ngày 11 tháng 8, cô được gửi đến bệnh viện Don Gnocchi ở Florence để theo dõi liệu pháp phục hồi chức năng mà, trái với dự đoán y khoa, chỉ kéo dài một tuần sau khi cô hồi phục nhanh chóng và hiệu quả.

Các bác sĩ thần kinh đã gửi cô về nhà với hướng dẫn tiếp tục liệu pháp phục hồi chức năng tại nhà. Trước sự phục hồi hoàn toàn của mình, như một dấu hiệu cảm ơn, cô gái trẻ đã được chữa lành và mẹ cô đã đi hành hương vào ngày 2 tháng 9 năm 2022 đến Assisi, tại mộ của chân phước Carlo Acutis.

Chứng nhân cho sức mạnh của bí tích Thánh Thể

Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 và lớn lên tại trung tâm thành phố Milan. Từ rất sớm, Carlo đã bộc lộ sự quan tâm sâu sắc đến Đức Tin. Tuy nhiên, Đức Tin này không phải do cha mẹ anh truyền dạy, vì mẹ của Carlo là bà Antonia Acutis kể rằng trước khi kết hôn bà chỉ đi lễ chưa đến ba lần.

“Khi Carlo được 4 tuổi, cháu đã thể hiện một sự quan tâm đặc biệt đến đạo Công giáo. Cháu luôn muốn vào nhà thờ để chào Chúa Giêsu, hôn ngài, và hái hoa mang đến cho Đức Mẹ Maria. Cháu đặt rất nhiều câu hỏi cho tôi nhưng tôi lại rất thiếu hiểu biết về đức tin. Tôi không phải là một hình mẫu lý tưởng cho con trai mình,” bà chia sẻ.

Em bé Carlo Acutis
Em bé Carlo Acutis khao khát Thánh thể từ nhỏ

Carlo Acutis đã xin được rước lễ lần đầu khi mới 7 tuổi, trong khi tuổi quy định là 10. Cha mẹ Carlo đã xin cho con trai mình được ngoại lệ do họ cảm động bởi lòng nhiệt thành của con trai mình. Từ ngày đó, Carlo Acutis tham dự thánh lễ hàng ngày, và chầu Thánh Thể trước hoặc sau buổi lễ.

Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu-Thánh Thể là “khoảnh khắc quan trọng nhất trong ngày” của Carlo, mẹ Antonia nhớ lại. “Cháu nói rằng đó là con đường cao tốc của cháu đến Thiên Đàng. Khi chúng tôi đi du lịch, điều đầu tiên cháu hỏi là vị trí của nhà thờ gần khách sạn nhất để có thể dự lễ.” Cháu cũng đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện theo giờ, đọc Kinh Thánh và đọc sách về cuộc đời các thánh.

Carlo ngạc nhiên khi thấy mọi người có thể xếp hàng hàng giờ để xem các buổi hòa nhạc hoặc các trận đấu, nhưng không ai đứng chờ trước nhà tạm để chiêm ngưỡng Chúa Kitô, Đấng hiện diện với thịt, máu và thần tính của Ngài. “Khi chúng ta phơi nắng, chúng ta sẽ rám nắng; khi chúng ta đứng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta sẽ trở nên thánh thiện!” – Carlo thường nói.

Carlo Acutis nghĩ rằng chúng ta may mắn hơn nhiều so với những người sống vào thời Chúa Giêsu. Họ phải đi bộ hàng giờ để gặp Ngài, và luôn có rất nhiều người xung quanh Ngài. Còn chúng ta, chỉ cần bước ra khỏi nhà và đến nhà thờ gần nhất, gần nhà tạm, và “chúng ta có Jerusalem với mình”, theo cách nói mà Carlo rất thích.

Tiền tiêu vặt dành cho người nghèo

“Carlo là một cậu bé cởi mở, hào phóng, không bao giờ nói xấu ai. Cháu luôn luôn tích cực,” mẹ Antonia Acutis tiếp tục. Một trong những câu nói mà cháu thích lặp lại là “nỗi buồn là nhìn vào chính mình, và niềm vui là nhìn vào Chúa.”

Carlo đã tham gia vào các phong trào khác nhau để giúp đỡ những người nghèo khó, cùng với các nữ tu của Mẹ Teresa hoặc tại các tu viện dòng Anh em hèn mọn Capuchin. Vào buổi tối, Carlo ra ngoài để mang thức ăn và đồ uống nóng cho những người vô gia cư và mua chăn và túi ngủ bằng tiền tiêu vặt của mình.

Người giúp việc trong nhà đi cùng cậu, và qua tiếp xúc với cậu, người giúp việc đó thậm chí đã chuyển từ đạo Hindu sang đạo Thiên Chúa. Carlo là một người “tự học”, Antonia giải thích. Ví dụ, khi được yêu cầu học một nhạc cụ tại trường, thay vì chọn một nhạc cụ đơn giản, Carlo đã tự mình học chơi saxophone mà không cần giáo viên.

Tương tự, người được mệnh danh là “lập trình viên của Chúa Giêsu” đã tự mình học ngôn ngữ và lập trình máy tính, tự học qua những cuốn sách mượn từ viện bách khoa Milan. Cậu hiểu những điều mà người ta thường không đề cập đến trước khi vào đại học. “Chúa đã ban cho cậu ấy một món quà lớn,” mẹ của thần đồng tin học này xác nhận. Một món quà mà cậu đã sử dụng để phục vụ cho việc truyền giáo: cậu đã giúp phát triển các trang web cho công việc tình nguyện của dòng Tên, cho các giáo xứ, và cho Học viện Giáo hoàng về lòng sùng kính các thánh tử đạo.

Trong Tông huấn Christus Vivit, tài liệu của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ được công bố vào tháng 4 năm 2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lấy Carlo Acutis làm gương mẫu cho thanh niên: “Cậu ấy biết rất rõ rằng những cơ chế truyền thông, quảng cáo và mạng xã hội này có thể được sử dụng để làm cho chúng ta trở thành những con người mơ màng, phụ thuộc vào tiêu dùng và những điều mới lạ mà chúng ta có thể mua được, bị ám ảnh bởi thời gian rảnh rỗi và bị giam cầm trong sự tiêu cực. Tuy nhiên, cậu đã có thể sử dụng các kỹ thuật truyền thông mới để truyền tải Tin Mừng, để truyền đạt những giá trị và vẻ đẹp.” (số 105)

Nhờ Internet, Carlo đã thu thập tất cả thông tin về các phép lạ Thánh Thể trong lịch sử Giáo hội và tạo ra một triển lãm online. “Cháu muốn làm buổi triển lãm này cho các bạn trẻ ngừng đi lễ sau khi rước lễ lần đầu, để giúp họ hiểu rằng trong bánh thánh được thánh hiến thực sự có mình và máu của Chúa Giêsu. Đối với Carlo, đây là điều quan trọng nhất cần hiểu, bởi vì Thánh Thể là liều thuốc của linh hồn chúng ta,” mẹ Antonia Acutis giải thích. Buổi triển lãm này đã đi khắp thế giới. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, hơn 10.000 giáo xứ đã trưng bày triển lãm này.

Vài ngày trước khi khai mạc một buổi triển lãm, Carlo bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đáng lo ngại. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện cậu mắc bệnh bạch cầu, căn bệnh đã âm thầm xâm chiếm sức khỏe của cậu. Cậu cười nói với mẹ: “Chúa đã cho con một cuộc đánh thức tuyệt vời” và cậu dự đoán: “Con sẽ không ra khỏi đây mà còn sống.” Cậu qua đời ba ngày sau đó, vào ngày 12 tháng 10 năm 2006.

Di hài Chân phước Carlo Acutis đang an nghỉ tại Thành Assisi, Ý
Di hài Chân phước Carlo Acutis đang an nghỉ tại Thành Assisi, Ý

Carlo Acutis được phong Chân phước vào tháng 10 năm 2020

Quá trình phong chân phước cho Carlo Acutis đã được mở vào năm 2011 tại Milan. Năm 2019, Hội đồng Y khoa của Vatican đã công nhận một phép lạ chữa lành nhờ sự can thiệp của Carlo: vào ngày 12 tháng 10, ngày kỷ niệm ngày mất của Carlo, một cậu bé người Brazil đã được chữa khỏi căn bệnh nghiêm trọng về tuyến tụy sau khi tham dự một thánh lễ, trong đó linh mục của giáo xứ đã đề nghị cậu bé đeo một thánh tích của Carlo Acutis.

Thi thể của Carlo Acutis hiện đang được an táng tại Assisi, theo nguyện vọng của cậu. Từ khắp nơi trên thế giới, những lời chứng về sự chữa lành hoặc hoán cải liên tục đổ về. Mẹ của cậu không lấy làm ngạc nhiên. “Đối với Carlo, sự thánh thiện không phải là vấn đề cộng thêm mà là sự trừ bớt: ‘Ít đi cái tôi của mình, để dành nhiều không gian hơn cho Chúa,’ cậu ấy thường nói. Đó là bí quyết của sự thánh thiện. Cuộc sống bình thường của cậu đã trở nên phi thường vì cậu đặt Chúa Kitô ở trung tâm của cuộc đời mình.”

Bài được Filumena dịch từ Báo Gia đình Công giáo (Famille Chrétiene)

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức chụp cận cảnh

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức

10% giá trị mỗi tác phẩm là đóng góp của quý vị để bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em khó khăn