Ngày 08/03 là ngày tôn vinh những người phụ nữ. Cũng ngày này, nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà, Hà Nội cùng nhau tuần hành để gửi thông điệp về Sự Sống của các thai nhi.
Ngoài các thành viên trong nhóm tới từ Hà Nội, còn có những người tới từ nhiều tỉnh thành của miền Bắc, như Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam. Điều đặc biệt là phần lớn các bạn còn rất trẻ, và phần lớn là các bạn nữ. Điều này cũng giống như cuộc Tuần hành vì Sự Sống tại Paris mà Filumena đã từng tham dự, thể hiện một xu thế chung khi việc bảo vệ Sự Sống con người trở thành một mối quan tâm của những người trẻ tuổi. Và trái ngược với những lý lẽ về quyền của người phụ nữ, chính các bạn nữ đang là những người nỗ lực chống lại việc tước đoạt sinh mạng của những thai nhi.
“Thai nhi cũng là con người” là thông điệp mà Filumena ghi nhớ nhất trong ngày hôm đó. Đúng vậy, dẫu cho ở giai đoạn nào của cuộc đời, dẫu cho mạnh khỏe hay đau ốm, thì các thai nhi cũng là con người như mỗi chúng ta. Các con có quyền được sống, được chào đời, được yêu thương và tôn trọng.
“Yêu Sự sống, bảo vệ Sự sống”, “Tôn trọng mẹ, bảo vệ bé”, “Mẹ và bé, cả hai đều quan trọng”, “Yêu thương cả mẹ và bé” và “Thai nhi cũng là con người”. Chắc chắn rằng nhiều người đi đường đã nhìn thấy và nghe thấy những lời này. Một hạt giống tốt lành được gieo giữa cuộc đời, hy vọng rằng một ngày sẽ trổ sinh hoa trái.
Trên con đường tuần hành, Filumena cảm nhận được sự đồng cảm của những người đón nhận thông tin. Không phân biệt tôn giáo, qua ánh mắt, những cái gật đầu, hay cử chỉ tay, hầu hết tất cả đều thể hiện sự đồng tình với điều mà cuộc tuần hành khơi gợi: Tôn trọng và bảo vệ Sự sống.
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.