logo tượng công giáo Filumena

Ung thư khi mang thai: Jessica Hanna, người mẹ hy sinh mạng sống mình vì đứa con trong bụng

Ung thư khi mang thai 14 tuần

Jessica Hanna, một người mẹ Công giáo của bốn đứa con đã qua đời vào ngày 6 tháng 4 năm 2024 vì ung thư. Ba năm trước, lúc phát hiện căn bệnh ung thư khi mang thai ở tuần thứ 14, chị đã chọn không phá thai theo tư vấn của bác sĩ cũng như không điều trị căn bệnh ung thư để bảo vệ sức khỏe của đứa con chưa ra đời.

Ngày cuối cùng của Tuần Bát Nhật Phục Sinh đã đánh dấu sự kết thúc của một cuộc chiến dài ba năm rưỡi đối với người mẹ bị ung thư. “Thứ Bảy, cô ấy rất bình yên và được bao quanh bởi gia đình yêu thương, cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng. Ung thư đã quá ác tính. Cô ấy đã chịu đựng với niềm vui và không sợ hãi trong những ngày cuối cùng. Xin hãy giữ gia đình chúng tôi trong lời cầu nguyện của bạn.”

Trên tài khoản Instagram của người phụ nữ hoạt động vì Sự sống không mệt mỏi này, chồng của chị đã thông báo với hàng nghìn người theo dõi về sự ra đi của Jessica Hanna. Chị để lại bốn đứa con mà chắc hẳn sẽ mãi mãi khắc ghi gương mẫu của mẹ mình.

Ung thư khi mang thai. Chị Jessica Hanna ôm đứa con của mình, được sinh ra sau khi chị từ chối phá thai để điều trị căn bệnh ung thư
Chị Jessica Hanna ôm đứa con của mình, được sinh ra sau khi chị từ chối phá thai để điều trị căn bệnh ung thư

Hy sinh bản thân để mang lại sự sống

Vào tháng 12 năm 2020, các bác sĩ chẩn đoán Jessica bị ung thư vú khi mang thai được 14 tuần đứa con thứ tư. Để điều trị bệnh một cách tốt nhất, các bác sĩ đã nhiều lần khuyên cô phá thai, nhưng cô luôn từ chối làm điều đó với Đức Tin Công giáo của mình.

Người Công giáo tin vào sự thánh thiêng của Sự sống con người và tôn trọng Sự sống ngay từ giây phút thụ thai cho tới cái chết theo lẽ tự nhiên.

Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên, chị biết rằng khối u đo được 13 cm và ung thư đã lan đến 43 hạch bạch huyết xung quanh ngực. Để bảo vệ đứa con chưa ra đời, cô đã quyết định không chụp CT, một phương pháp có thể xác định liệu ung thư đã lan sang các bộ phận khác của cơ thể hay chưa.

Khi kết thúc thai kỳ, các bác sĩ tưởng rằng nguy hiểm đã qua. Jessica Hanna đã có thể sinh con mà không gặp khó khăn. Không có dấu hiệu ung thư lan đến các cơ quan khác. Đây là một chiến thắng đầu tiên mà người mẹ này cho là nhờ vào Đức Tin, niềm an ủi lớn nhất của cô suốt cuộc chiến.

Chị có một lòng sùng kính đặc biệt đối với Chân phước Cha Solanus Casey, một linh mục dòng Anh em hèn mọn Capuchin, người được biết đến vì đã giúp đỡ những người khó nghèo suốt đời. Khi còn mang thai, chị thường xuyên đến viếng mộ Chân phước sau mỗi đợt điều trị.

Gia đình của chị Jessica Hanna
Gia đình của chị Jessica Hanna

Một người mẹ tận tâm với sự sống

Nhưng vào năm 2022, một tin xấu nữa lại như một lưỡi dao đâm xuống: ung thư đã tái phát, lần này ở giai đoạn 4. Ở giai đoạn ung thư gọi là “tiến triển” này, các phương pháp điều trị không thể chữa khỏi ung thư vú mà chỉ có thể kiểm soát nó, đôi khi trong vài năm.

Jessica Hanna biết mình sẽ phải chết. Đó là lúc chị cảm thấy Chúa kêu gọi cô làm một điều gì đó lớn lao. Chỉ hai ngày sau khi được chẩn đoán, chị tạo một tài khoản trên Instagram tên là Blessed by Cancer để chia sẻ hành trình của mình với những người khác cũng mắc ung thư và tạo ra một cộng đồng cầu nguyện, nơi chị có thể dâng hiến những đau khổ của mình cho ý nguyện của họ. Lời chứng của cô nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Hàng ngàn người theo dõi từng bài đăng của cô trên Instagram.

“Tôi đã quyết định sử dụng mạng xã hội để cho mọi người thấy rằng điều quan trọng nhất là niềm tin vào Chúa. Chúa lo liệu mọi việc,” chị chia sẻ với một tổ chức ủng hộ sự sống mà cô đã tham gia cùng trong năm đó. “Tôi không biết Chúa sẽ đưa tôi đi đâu; Ngài sẽ làm phép lạ, hay Ngài sẽ đưa tôi đi trên con đường mà tôi phải chỉ cho mọi người các chết với ân sủng và lòng thương xót của Ngài?”

Jessica Hanna đã sống mùa Chay cuối cùng của mình như một cuộc hành trình dài với Chúa Giêsu, thể hiện một sự dũng cảm phi thường. “Đối với tôi, sự đau khổ của tôi là một sự dâng hiến cho Ngài, không chỉ để chuộc lại những tội lỗi tôi đã phạm trong cuộc đời, mà còn để hợp tác với thân thể của Chúa Kitô để dâng hiến sự chuộc lại cho người khác,” cô chia sẻ với cộng đồng của mình, vài ngày trước khi qua đời.

“Đừng quên rằng mỗi Thứ Sáu Tuần Thánh luôn đi trước một Chủ Nhật Phục Sinh. Sau cái chết, sẽ đến sự Phục Sinh. Chúa Kitô đã làm như vậy.”

Bài viết được Filumena dịch từ Tạp chí Gia đình Công giáo (Famille Chrétienne)

Xem thêm:

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức chụp cận cảnh

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức

10% giá trị mỗi tác phẩm là đóng góp của quý vị để bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em khó khăn